• Người phụ nữ mang sứ mệnh của một vị Thánh

    “… Con gái bị thuỷ đậu, nằm ở bệnh viện nhi Thụy Điển, mình ra mua cháo cho con. Lúc đó, không nghĩ trẻ con có thể ăn hết 5-7 nghìn tiền chào nên mình mua 3 nghìn tiền cháo. Người bán cháo cau có, vừa nói vừa gõ muôi cháo vào cặp lồng và bảo: “ 3 nghìn cháo thì được bao nhiêu?” Chiếc muôi gõ mạnh làm rơi cặp lồng đựng cháo. Phải mua thêm cháo cho con và thầm nghĩ không hiểu người ta có lương tâm không, người bệnh đi mua mà như đi xin vậy. Thế nên, mình muốn làm một cái gì đó cho những người đang phải chịu những đau đớn vì bệnh tật”. Đó là lời tâm sự của chị Vũ Thị Thìn- người phụ nữ làm từ thiện với nồi cháo ở bệnh viện Đa khoa Thanh Sơn- huyện Thanh Sơn- tỉnh Phú Thọ vào mỗi sáng chủ nhật.
  • Nữ sinh được học bổng của 11 đại học Mỹ

    Trong khi các bạn cùng lứa tíu tít nộp hồ sơ đăng ký dự thi đại học, Nguyễn Hồng Hạnh (12 Anh 1, trường THPT Hà Nội - Amsterdam) lại lo chọn trường nào trong số 11 trường ĐH của Mỹ đã đồng ý cấp học bổng toàn phần cho Hạnh khoá 2009 - 2013.
  • Chân dung Thủ khoa dễ mến Dung “him”

    “Tớ không học để thành thủ khoa, tớ học để hoàn thiện bản thân”, Ngô Thị Thùy Dung, K50 Đông Phương học, ĐHKHXH & NV Hà Nội tâm sự như vậy. Nhưng thật bất ngờ Dung “him” lại chính là thủ khoa tốt nghiệp với số điểm trung bình 4 năm đại học là 9,15.
  • Đảm đang những người vợ lính DK1

    Bao khó khăn, nhọc nhằn đặt lên hai vai những người vợ lính DK1. Họ vừa làm trọn thiên chức của người mẹ, vừa thay chồng nuôi dạy con cái, hiếu thảo với cha me nội ngoại hai bên. Cho dù cuộc sống có nhiều khó khăn, nhưng các chị vẫn vẹn toàn chung thủy, đảm đang và tảo tần vì hậu phương của những người lính biển.
  • Khá giả nhờ nghề đan giỏ

    Sau 2 năm khăn gói lên TP. Hồ Chí Minh học nghề đan giỏ nhựa, chị Bùi Thị Ái, ở ấp Liên Hiệp 2, xã Xà Bang, huyện Châu Đức, trở về khởi nghiệp với nghề này và truyền lại cho nhiều gia đình trong ấp. Nhờ được học nghề, có việc làm, có thu nhập, cuộc sống gia đình chị Ái cũng như nhiều gia đình trong ấp ổn định hơn, nhiều hộ đã thoát nghèo, vươn lên khá giả.
  • Biết hy sinh cái riêng vì sự nghiệp chung

    Mẹ VNAH Trần Thị Thiên, SN 1912 Ấp 3, xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng có 3 con là liệt sĩ: Võ Văn Đực, Võ Văn Đồng và Võ Thị Thén.

  • Chuyện má Hai Ron đào hầm

    Trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc của dân tộc ta, có biết bao chiến công hy sinh, đóng góp của hàng triệu phụ nữ việt Nam. Có những chiến công đã đi vào sử sách, song cũng có những đóng góp thầm lặng và vô cùng giản dị.
  • Cô bé tật nguyền và mong ước được làm việc

    Không may mắn như những đứa trẻ khác, lớn lên Hà đã phải mang dị tật sau một trận ốm. Trong vòng tay âu yếm của gia đình, đến tuổi đi học Hà được bố mẹ mua sắm sách vở đến lớp cùng với bạn bè để làm dịu đi những nỗi buồn cho con...
  • Một chi hội trưởng phụ nữ tích cực tham gia công tác phòng chống ma túy

    Mười lăm năm là thời gian mà bà Nguyễn Thị Mùi cụm Châu Xuyên, phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang được chị em hội viên phụ nữ tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng.
  • Tặng quà cho hội viên vùng giáo có lòng dũng cảm

    Vừa qua, đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Nghệ An và Hội LHPN huyện Tân Kỳ đã đến thăm, tặng quà gia đình chị Nhuần - người đã cứu 3 em nhỏ thoát chết trong cơn lốc xoáy xảy ra tại huyện Tân Kỳ hồi tháng 4/2009.

PHỤ NỮ TIÊU BIỂU

CÁN BỘ HỘI

PHỤ NỮ THẾ GIỚI

PHỤ NỮ TRONG LỊCH SỬ

Video