|
|
Hai gương mặt nữ vận động viên thể dục dụng cụ xuất sắc tham dự Olympic 2012
Cập nhật: 30/07/2012
|
|
Olympic 2012 diễn ra tại London-Anh từ ngày 27/7 đến ngày 12/08. Đến với Thế vận hội lần này có hơn 10.000 vận động viên (VĐV) của hơn 200 quốc gia trên toàn thế giới.
12 VĐV nữ trong tổng số 18 VĐV chính thức của đoàn thể thao Việt Nam đã giành được vé tham dự Đại hội thể thao được xem là lớn nhất thế giới này. Đây là con số đáng nể phục của các VĐV nữ Việt Nam. Mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn về sức khỏe như: đặc điểm sinh lý của phái nữ, bị chấn thương trong quá trình tập luyện và thi đấu liên tục, thậm chí cả những “tai nạn nghề nghiệp” không mong muốn… nhưng các nữ VĐV đã vượt qua mọi thử thách, vươn lên để giành được những tấm vé xứng đáng tham dự đại hội thể thao Olympic 2012.Ngân Thương - Búp bê vàng của thể thao Việt Nam
 | Búp bê vàng của thể thao Việt Nam (nguồn ảnh: Internet) |
Ấn tượng sâu đậm trong 12 cô gái tham dự Olympic lần này phải kể đến Ngân Thương, nữ vận động viên môn thể dục dụng cụ. Ẩn sau vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt búp bê xinh đẹp, Ngân Thương không chỉ là một tài năng với những thành tích đáng nể phục: từng giành 5 HCV ở 3 kỳ Seagames liên tiếp 22, 23, 24 ; mà cô còn có một nghị lực phi thường, biết vượt lên chính mình, tự đứng dậy sau “vấp ngã” ở cuộc thi tài tại Olympic Bắc Kinh 2008 (mắc lỗi sử dụng chất cấm trong thi đấu, bị buộc phải rời khỏi Olympic Bắc Kinh 2008 và bị cấm thi đấu một năm); để rồi khi quay trở lại , tham gia giải đấu Seagame 26, bằng sự nỗ lực kiên cường của mình, “búp bê” Thương đã tự tin bước lên bục vinh quang với 2 HCV cá nhân ở nội dung xà lệch và cầu thăng bằng tại Seagames 26, trở thành một trong 10 vận động viên tiêu biểu nhất trong năm 2011 giành vé tham dự Olympic 2012.
Nghị lực của “Bông hồng đất Cảng”  | Bông hồng đất Cảng (nguồn ảnh: Internet) |
Câu chuyện về Phan Thị Hà Thanh, nữ VĐV thể dục dụng cụ hàng đầu của Việt Nam cũng là bài học lớn về ý chí vươn lên.
Năm 2011 là năm thi đấu xuất sắc của Phan Thị Hà Thanh khi cô liên tiếp gặt hái được những thành tích vô cùng ấn tượng. Đầu tiên, Hà Thanh đoạt tấm Huy chương Đồng thế giới tại Nhật Bản vào tháng 10/2011- tấm huy chương đã góp phần khẳng định sự lớn mạnh của thể dục dụng cụ Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Tại SEAgame 26, cô là vận động viên “giàu” huy chương nhất của đoàn thể thao Việt Nam (3 HCV, 1 HCĐ). “Khóa sổ” một năm thi đấu thành công, Hà Thanh đoạt thêm một tấm HCV quý giá tại giải Toyota mở rộng ở Nhật Bản. Cô đã giành quyền tham dự Olympic 2012 tranh tài ở cả 2 nội dung nhảy ngựa và toàn năng, đồng thời được đánh giá là VĐV triển vọng của đoàn thể thao Việt Nam, hứa hẹn những màn trình diễn đẹp mắt và những kỉ lục mới sẽ được xác lập cho thể dục dụng cụ Việt Nam tại kỳ thi này.Thành tích chói lọi của Hà Thanh là niềm tự hào, khâm phục của biết bao người nhưng có lẽ ít ai biết, để có đượcnhững thành tích ấy, Hà Thanh đã phải trải qua một quá trình “hành xác”, khổ luyện vô cùng kiên trì, cực nhọc.Từ năm 6 tuổi, Hà Thanh đã phải tự bắt xe ôm đến phòng tập cách nhà hàng chục cây số. Cô bé luyện tập rất chăm chỉ và không chịu nghỉ tập vì bất cứ lí do gì. Vượt qua thử thách bước đầu, Thanh được vào đội tuyển thể dục dụng cụ trẻ quốc gia và lên Hà Nội luyện tập. Cuộc sống xa nhà cùng với những giờ tập như hành xác nhưng chưa một lần Hà Thanh nản chí. Trong suốt quá trình tập luyện, Hà Thanh rất sự nghiêm túc với bản thân và say mê, nỗ lực với môn thể dục dụng cụ. Khác Ngân Thương, Hà Thanh không có được tố chất ngoại hình bẩm sinh của một vận động viên thể dục dụng cụ như thân hình thon, gọn nhỏ. Ý thức được điều đó, cô càng cố gắng nỗ lực hơn gấp bội. Cô đặt ra cho mình chế độ dinh dưỡng khắt khe. Ngoài giờ tập chính, Hà Thanh còn nán lại phòng tập để tự khổ công rèn luyện những động tác khó. Không ít lần đôi bàn tay cô tứa máu, mang đầy thương tích vì bị những dụng cụ tập luyện bào mòn; sẹo chồng lên sẹo đến mức lòng bàn tay của Hà Thanh mất hết vân. Ở tuổi 20 thân hình của cô bé nhỏ trong khi khuôn mặt khắc khổ như già trước tuổi.Các huấn luyện viên rất ấn tượng và quý mến cô gái nghị lực Hà Thanh. Với niềm say mê, khát vọng cùng với ý chí nghị lực phi thường, cô thật xứng đáng với những thành tích đạt được. Tạm biệt Hà Thanh và Ngân Thương, chúng ta cùng chúc cho họ đạt những thành tích cao nhất tại Olympic 2012, góp phần cùng đoàn mang vinh quang về cho màu cờ, sắc áo của Tổ quốc.
Nguyễn Thị Dịu – TTTT
|
In trang
Gửi tới bạn
Đầu trang
Gửi phản hồi
|
|
| |
| Các tin khác: |
|
|
| Các tin tiếp theo ›› |
| |
|
|
|
|
|
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
For
Advertise |
|
| |
|