Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển
     
Hôm nay, 25/05/2013
Trang chủ 
Giới thiệu 
Tin tức - sự kiện 
Hoạt động Hội 
Hệ thống văn bản hoạt động Hội 
Vận động thành lập Hiệp hội nữ doanh nhân 
Phụ nữ trên các lĩnh vực 
Luật pháp, chính sách 
Giới và phát triển 
Gương Phụ nữ 
Phụ nữ tiêu biểu 
Gương sáng đời thường 
Gương cán bộ Hội 
Giải thưởng cho phụ nữ 
Quốc tế 
Gia đình 
Văn hoá - Nghệ thuật 
Tư liệu 
Diễn đàn 
Có thể bạn chưa biết! 
Thông báo 
Tìm kiếm

gop y sua doi hp
Lam theo guong HCT
Hoc vien PN
Mai am tinh thuong
Trang t­u lieu

Bạn là người truy cập thứ:
29965899

GƯƠNG SÁNG ĐỜI THƯỜNG
Vượt lên số phận
Cập nhật: 27/05/2012

Vì mắc bệnh hiểm nghèo, chồng chị ra đi khi mái đầu còn xanh, để lại nợ nần và bốn đứa con thơ dại cho chị. Bao khó khăn chồng chất lên đôi vai gầy yếu của chị, thế nhưng, với ý chí và sự cần cù chịu khó, tần tảo sớm hôm với đủ mọi nghề từ làm bún, làm bánh, nuôi lợn, nuôi gà... chị đã thoát khỏi nghèo đói và nuôi con nên người, thành đạt. Chị là Hà Thị Tám, khối phố An Đông, thị trấn Tân An, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam.

Một ngày mới của chị Tám thường bắt đầu từ 3 giờ sáng - khi mọi người còn đang chìm sâu vào giấc ngủ. Một mình giữa không gian tĩnh lặng, chị tất tả làm bún tươi đem ra chợ bán. Tuy nhiên, do công việc vất vả, thu nhập thấp, không đủ trang trải cuộc sống, chị phải chuyển sang làm bánh gói – một công việc đòi hỏi chị phải cẩn thận, khéo léo và luôn tay luôn chân. Hết thời gian ở chợ, chị Tám lại quay về nuôi gà, nuôi lợn để tăng thu nhập cho gia đình. Cứ mỗi buổi trưa, người ta lại thấy sau tấm lưng gầy của chị chở biết bao nhiêu thứ lỉnh kỉnh phục vụ cho việc chăn nuôi. Chiều đến, chị phải đi thu gom những thức ăn thừa của các quán cơm, tận dụng làm thức ăn cho gia súc. Càng khó khăn, vất vả, ý chí và lòng quyết tâm thoát nghèo của chị càng được hun đúc.

Hiểu được hoàn cảnh gia đình,chứng kiến nỗi vất vả của mẹ, bốn đứa con chị càng thương mẹ nhiều hơn. Hai con trai đầu vì thương em, thương mẹ nên học hết lớp 7 đã rời ghế nhà trường để đi làm kiếm tiền lo cho 2 em ăn học, phụ giúp kinh tế cho mẹ. Chị thương con mà chẳng biết làm thế nào, nhiều lúc nghĩ đến con, chị đã không cầm được nước mắt. Bù lại, hai con nhỏ của chị vừa học rất giỏi lại ngoan, hiền, đã xoa dịu phần nào nỗi đau của chị. Không để con bị dở dang việc học, chị làm tất cả mọi việc miễn là có tiền trả nợ và nuôi con ăn học. Nhờ sự quyết tâm của chị và nhờ sự giúp đỡ của Hội LHPN thị trấn Tân An cùng chính sách cho vay vốn sinh viên của Ngân hàng CSXH huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam, chị đã cho hai con ăn học thành đạt. Đứa con thứ 3 của chị đã tốt nghiệp Cao đẳng ngành xây dựng và đã lập gia đình, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh còn con gái út là sinh viên năm cuối Đại học Nông lâm Huế.

Chị Tám tâm sự rằng, tất cả số nợ ngày trước vay mượn lo bệnh cho chồng chị đã trả hết và chị sẽ cố gắng trả đúng theo quy định số tiền nợ vốn sinh viên. Bây giờ, cuộc sống của chị đã khấm khá hơn trước rất nhiều bởi chị đã mua được máy làm bánh tạo ra nhiều sản phẩm hơn, thu nhập cao hơn, các con chị cũng hỗ trợ mẹ một phần kinh tế. Chị rất vui mừng và cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền địa phương, của Hội LHPN thị trấn Tân An và bà con hàng xóm.

Dù gia đình bộn bề công việc nhưng chị Tám vẫn dành thời gian tham gia phong trào phụ nữ, là cán bộ tổ phụ nữ Khối phố An Đông, thị trấn Tân An. Trong công việc chị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, được chị em tin yêu, quý mến. Chị cũng là tấm gương về sự chịu thương chịu khó, kiên trì vượt qua số phận, vươn lên trong cuộc sống để chị em học tập và noi theo.

Trần Thị Hà Trang- Hội LHPN TT Tân An, Quảng Nam

In trang Gửi tới bạn Đầu trang  Gửi phản hồi

 
Các tin khác:
Các tin tiếp theo ››  
 

"... Từ đầu thế kỷ thứ nhất, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, đánh giặc cứu nước cho đến ngày nay, mỗi khi nước nhà có nguy nan thì phụ nữ ta đều hăng hái đứng lên, góp phần xứng đáng của mình vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Nhân dân ta rất biết ơn các bà mẹ cả hai miền Nam Bắc đã sinh đẻ và nuôi dạy thế hệ anh hùng của nước ta...

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, hàng vạn phụ nữ đã trở thành cán bộ chuyên môn các ngành và cán bộ lãnh đạo, làm giám đốc và phó giám đốc các xí nghiệp, chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp, chủ tịch uỷ ban hành chính, bí thư chi bộ....

Như thế là từ xưa đến nay, từ Nam đến Bắc, từ trẻ đến già, phụ nữ Việt Nam thật là anh hùng..."

(Trích bài nói chuyện của Hồ Chủ Tịch nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10/1966).

Tin mới
 • Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tiếp Chủ tịch Hạ viện Australia
 • Đảng ủy cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 7, khóa XI
 • Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam trong hệ thống trường học
nu tri thuc
Tuyen truyen pham chat DD PN
Unilever
Nuoi con bang sua me
Diễn đàn góp sức giảm thiểu TNGT
De an 5 trieu ba me
day nghe
dinh duong
Phòng chống buôn bán PN&TE
Trung tam PN

For Advertise

 

Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
Địa chỉ:39 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam ; Điện thoại:9713436 -  Fax: (84-4) 9713143; Email: ;Website:
http://hoilhpn.org.vn