|
Cảnh “đi bão”, phóng nhanh vượt ẩu và cả những cái chết thương tâm do tai nạn giao thông (TNGT) đã được hội viên phụ nữ (PN) 16 Phường Hội LHPN Q.8, TP.HCM thể hiện tại cuộc thi sáng tác và biểu diễn tiểu phẩm hưởng ứng “Năm an toàn giao thông (ATGT) - 2012”, với chủ đề: Thiết lập trật tự kỷ cương giao thông và chống ùn tắc giao thông do Hội LHPN Q.8, TP.HCM tổ chức cuối tháng Tư vừa qua. Hội thi đã góp phần cảnh tỉnh những người tham gia giao thông, đồng thời gửi đến thông điệp chung: “ATGT là hạnh phúc của mọi người, mọi nhà”...
Những câu chuyện sinh động Tiếng nẹt pô xe, tiếng gầm rú của động cơ cùng với tiếng cười sảng khoái của hai tay "quái xế" đang say rượu khiến nhiều khán giả giật mình. Đúng lúc đó, cảnh sát giao thông xuất hiện, yêu cầu hai người xuất trình giấy tờ và kiểm tra nồng độ cồn. Người phạm luật ra sức xin xỏ và “chung chi”, nhưng cảnh sát cương quyết từ chối… Đó là đoạn mở đầu của tiểu phẩm Tình người do Hội PN P.4 thể hiện. Ở phần cuối tiểu phẩm, điều làm người xem tâm đắc nhất chính là lời khuyên giải thấu tình đạt lý của người cảnh sát: “Anh đã uống rượu mà còn lái xe lạng lách, không chỉ vi phạm pháp luật mà hành động đó còn thiếu tình người. Nếu xảy ra tai nạn, người nhận hậu quả không chỉ là anh mà còn là người đi đường vô tội”… Tiểu phẩm Đến Ngọc Hoàng cũng phải lo của Hội PN P.13 kể về chuyện Nam Tào báo cáo với Ngọc Hoàng, theo báo cáo của Ban ATGT TP, trong quý I/2012 đã xảy ra 155 vụ TNGT, làm chết 132 người và bị thương 71 người. Mặc dù giảm so với cùng kỳ năm 2011, nhưng đây vẫn là con số đáng báo động. Thông qua tiểu phẩm, một "quan" giao thông không trốn tránh, đổ thừa “tại người dân” mà nhận một phần trách nhiệm của mình. Trong thời gian tới, "quan" sẽ tiến hành nhiều giải pháp như thành lập đội tuyên truyền viên lưu động về ATGT, mở các lớp tập huấn tại ở các trường học, khu công nghiệp… phát tờ rời, tờ bướm để nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông cho người dân. Bà mẹ quá yêu chiều đứa con út đến nỗi nó muốn gì được nấy, mới 16 tuổi bà đã sắm xe phân khối lớn cho con đi học. Có xe, nó trốn học, theo bạn bè “đi bão”, may mà đứa con chỉ bị thương nhẹ. Bà mẹ đã kịp nhận ra thói chiều con của mình có khi lại… giết con (tiểu phẩm Út cưng - Hội PN P.1)... Lời gửi gắm… Có thể nói, nếu không có nhận thức sâu sắc về ATGT, nếu không có mong mỏi tha thiết được truyền tải, lan tỏa tới mọi người ý thức cùng giữ gìn trật tự ATGT vì hạnh phúc của mọi người, mọi nhà, thì các diễn viên không chuyên của Hội sẽ khó lòng thể hiện được những tiểu phẩm sinh động, có sức truyền tải sâu sắc đến người xem như vậy. Chị Vũ Thị Thủy (hội viên PN P.5) bộc bạch: “Những hội thi có ý nghĩa như thế này chính là hình thức tuyên truyền thiết thực, hiệu quả, góp phần nâng cao hiểu biết cho mọi người. Qua các tiểu phẩm của Hội, chúng tôi dễ dàng nhận biết được các tình huống, lỗi vi phạm khi tham gia giao thông để phòng ngừa. Hy vọng hội thi này sẽ thường xuyên được duy trì, góp phần thiết thực xây dựng văn hóa giao thông trên địa bàn”. Ông Đỗ Chí Hà - Đội trưởng Đội Phản ứng nhanh Cảnh sát giao thông Q.8 chia sẻ: “Hội thi mang lại ý nghĩa rất thiết thực, đem lại hiệu quả cao. Các tiểu phẩm của Hội không chỉ gióng lên hồi chuông cảnh báo về hậu quả do TNGT gây ra, mà còn đề cao vai trò của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong việc vận động tuyên truyền mọi người cùng tôn trọng và tự giác chấp hành Luật Giao thông”.
Theo báo mới
|