|
Thực hiện sự ủy quyền của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Hải Dương và Nghệ An đã đến thăm và tặng cuốn sách “Chân dung Mẹ” cho các Mẹ VNAH có hình ảnh trong tác phẩm của họa sĩ Đặng Ái Việt
Ngày 13/8/2012, Hội LHPN tỉnh Hải Dương đã đi thăm và tặng sách “Chân dung Mẹ” cho 6 Mẹ VNAH của tỉnh Hải Dương được hoạ sĩ Đặng Việt Ái khắc hoạ chân dung. Đó là mẹ Lê Thị Thử (102 tuổi, xã Ninh Hải); mẹ Nguyễn Thị Tẽo (91 tuổi, xã Hồng Phúc), mẹ Phạm Thị Khảm (90 tuổi, xã Tân Phong), mẹ Phạm Thị Rồng (91 tuổi, xã Tân Quang) huyện Ninh Giang; mẹ Trần Thị Tràng (97 tuổi, xã Quốc Tuấn) và mẹ Đào Thị Tý (100 tuổi, phường Nguyễn Trãi) TP Hải Dương. Thật buồn vì khi đoàn đến thăm, mẹ Tràng đã mất cách đây 6 tháng. Đoàn đã kính cẩn thắp hương và dâng lên bàn thờ Mẹ cuốn sách chứa đựng lòng tri ân sâu sắc của họa sĩ Đặng Ái Việt nói riêng, các tầng lớp phụ nữ Việt Nam nói chung đối với sự hy sinh thầm lặng mà cao cả của Mẹ. Chủ tịch Hội LHPN Nghệ An Lê Thị Tám và đoàn cán bộ Hội LHPN tỉnh cũng đã đến thăm, trao tặng cuốn sách và quà cho mẹ Lê Thị Xân (có ba con là liệt sĩ, hiện đang cư trú tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh) và mẹ Hồ Thị Xích (có một con duy nhất là liệt sĩ hiện đang cư trú ở Tôn Thân Ái, xã Quỳnh Phương, huyện quỳnh Lưu). Đến thăm gia đình các Mẹ, đoàn cán bộ Hội đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc của các thể hệ phụ nữ Việt Nam đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã dũng cảm hy sinh xương máu để giành lại hòa bình, độc lập, tự do cho Tổ quốc, quê hương; trao món quà tri ân của Hội LHPN Việt Nam đến các Mẹ đồng thời bày tỏ sự biết ơn, động viên các mẹ giữ gìn sức khỏe, tiếp tục sống có ích, làm gương cho con cháu các thế hệ sau.
Linh Nhâm- Hoàng Oanh
|