|
| Anh Quý, chị Đoàn xúc động nhận MATT do Hội LHPN Việt Nam trao tặng |
Vừa qua, đại diện cho các gia đình khuyết tật trên cả nước, gia đình chị Nguyễn Thị Đoàn, dân tộc Mường, tỉnh Hòa Bình đã về Thủ đô Hà Nội tham dự chương trình Giao lưu “Hạnh phúc gia đình của người khuyết tật”. Niềm hạnh phúc của anh chị càng nhân lên gấp bội khi được Hội LHPN Việt Nam trao tặng Mái ấm tình thương.
Hai trái tim vàng Chị Nguyễn Thị Đoàn sinh ra trong một gia đình nghèo ở xã Bình Thành, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. Mắc phải căn bệnh “loạn dưỡng cơ tiến triển” bẩm sinh, hai chân chị từng bị dính liền vào nhau, không thể đi lại được. Tuổi thơ của chị chỉ biết bò, lết, quanh quẩn trong 4 bức tường nhà. Cho đến ngày được một nhà hảo tâm giúp phẫu thuật tách chân, tặng xe lăn, chị mới bắt đầu hòa nhập được với thế giới bên ngoài. Hàng ngày, chị cố gắng kiên trì tập đi dù nhiều lần máu chảy bê bết bàn chân. Hiện nay chị đã có thể đi từng bước chậm chạp, tuy nhiên, do sức khỏe rất yếu, hai chân không có sức nên việc đi lại của chị vẫn phải dựa vào xe lăn. Chồng chị, anh Bùi Văn Quý (ở huyện Lạc Sơn) hoàn cảnh cũng rất khó khăn. Bố anh là thương binh, mẹ làm ruộng. Anh Quý có 6 anh chị em nhưng do bị nhiễm chất độcda cam dioxin, 4 người em bị thiểu năng trí tuệ; anh tuy trí tuệ bình thường nhưng chân phải bị cụt đến đầu gối.Năm 2004, anh được Trung tâm dạy nghề tư thục Long Thành, TP Hòa Bình nhận vào học nghề may. Nhờ cần cù, chịu khó, anh đã trở thành thợ may lành nghề rồi thành giáo viên dạy may cho những học viên khác. Bên cạnh đó, anh còn là nhân viên bảo vệ tích cực của Trung tâm. Năm 2010, anh là một trong những người khuyết tật (NKT) tiêu biểu được về Trung ương dự Hội nghị biểu dương NKT và trẻ mồ côi trong toàn quốc. Anh gặp chị trong 1 lần anh đi kiểm tra sản phẩm may của một thành viên thuộc Trung tâm Dạy nghề tư thục Long Thành – nơi chị Đoàn là học viên. Anh Quý tâm sự rằng, ngay lần đầu gặp gỡ, “cô ấy đã hút mất hồn của mình”. Tuy nhiên, lời tỏ tình của anh đã bị chị từ chối. Không phải chị không thương anh mà chị mặc cảm với thân phận mình, không muốn thêm 1 gánh nặng lên đôi vai vốn đã oằn vất vả của anh . Bằng tình cảm chân thành, trái tim yêu thương, anh đã giúp chị vượt qua những mặc cảm bản thân, sự ngăn cản của gia đình, năm 2009, anh chị chính thức đến với nhau, quyết tâm xây dựng một gia đình hạnh phúc. Hạnh phúc khi được nhận Mái ấm tình thương Đầu năm 2010, anh chị sinh được một con trai khỏe mạnh, lanh lợi - cháu là niềm vui, nguồn động viên lớn lao để anh chị tiếp tục cố gắng. Tuy nhiên, cuộc sống gia đình anh chị vốn đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Khi con được 3 tháng, anh Quý phải nghỉ việc ở Trung tâm để ở nhà trông con bởi chị sức khỏe yếu, không thể một mình chăm sóc con được. Anh Quý một tay lo liệu cho con, một tay kiếm việc nuôi gia đình: nuôi gà, ngan, trồng ngô, anh còn kiêm luôn cả nghề sửa xe mà cuộc sống vẫn thật nhọc nhằn… Nhiều hôm hai bố con đi sửa xe về nắng bê bết mồ hôi, có ngày lại ướt sũng vì mưa. Nhiều đêm con tỉnh giấc đòi “sữa, sữa”, anh chị ứa nước mắt, đành cho con uống nước rồi dỗ ru con ngủ vì nghèo như anh chị, chẳng thể đủ tiền mua sữa cho con, xót con nhưng chẳng biết làm thế nào. Nhằm động viên, giúp đỡ gia đình chị Đoàn vươn lên trong cuộc sống, dịp vừa qua, Hội LHPN Việt Nam đã tặng Mái ấm tình thương (trị giá 20 triệu đồng) cho anh chị. Không giấu nổi những giọt nước mắt hạnh phúc, chị Đoàn chia sẻ rằng đây là mơ ước mà chị đã từng sợ rằng sẽ chẳng bao giờ thực hiện được. Nay, nhờ có sự giúp đỡ của Hội, căn nhà bằng đất vá víu phên nứa, mái che căng bạt thủng lỗ chỗ của anh chị sẽ được sửa sang. Chân thành cảm ơn các tổ chức xã hội, đặc biệt là Hội LHPN Việt Nam đã giúp đỡ anh chị cả về vật chất và tinh thần, anh chị hứa sẽ cố gắng sống tốt, nuôi dạy con và xây dựng gia đình ngày càng hạnh phúc.
Phạm Hồng
|