Bà Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN Việt Nam; ông Trần Thọ, Phó Bí thư Thường trực thành ủy Đà Nẵng tham dự Lễ hội.
Đây là một trong những hoạt động nhằm tôn vinh vai trò, vị trí của gia đình nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, qua đó chia sẻ trách nhiệm đến các thành viên trong gia đình, củng cố hơn nữa mối quan hệ bình đẳng giới trong gia đình, góp phần xây dựng một xã hội, nơi có những gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.
Nhiều hoạt động tại Lễ hội được tổ chức như Hội thi “kiến thức gia đình” với 15 gia đình tham gia; Hội thi “Cả nhà cùng vào bếp” với 63 gia đình; Chương trình sống xanh - sống khỏe” và Phiên chợ việc làm cho phụ nữ.
Một trong những nội dung hấp dẫn nhất tại đây là các tiểu phẩm chủ yếu xoay quanh những vấn đề lớn đang đặt ra cho gia đình Việt Nam hiện đại như: Bạo lực gia đình, các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình, con cái… Bên cạnh đó là sự chia sẻ bí quyết hình thành lối sống đẹp, kinh nghiệm nuôi dạy con và xây dựng một gia đình hạnh phúc…
Bước ra từ phần thi “kiến thức gia đình”, chị Nguyễn Thị Hương, quận Cẩm Lệ, cùng chồng và 2 con phấn khởi chia sẻ: “Lễ hội thực sự rất có ý nghĩa đối với gia đình tôi. Ở đây, tôi được tham gia vui chơi, chia sẻ những quan điểm, suy nghĩ của mình không chỉ với chồng con mà với cộng đồng. Hy vọng tiểu phẩm mà chúng tôi mang đến sẽ là thông điệp để mọi người cùng nhau sống tốt hơn, đặc biệt là cùng lên án vấn nạn bạo lực gia đình vẫn tồn tại ở không ít nơi”.
Còn đối với anh Bạch Bá Thành, quận Cẩm Lệ, điều quan trọng nhất mà anh thu nhận được là vai trò của người đàn ông trong gia đình hiện đại. “Trước đây, tôi thường nghĩ vai trò “trụ cột” của đàn ông trong gia đình là làm ra nhiều tiền để đảm bảo cuộc sống cho vợ con, đồng thời đứng ra quyết định các vấn đề hệ trọng. Chỉ vậy là đủ. Nhưng đến giờ thì quan niệm của tôi đã thay đổi nhiều. Người ta nói: “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, song chỉ riêng cái việc “xây nhà” là đã bao hàm rất nhiều điều, thể hiện nhiều trách nhiệm, từ việc tham gia nuôi dạy, chăm sóc con cái, đến tạo cơ hội thăng tiến cho vợ và không loại trừ cả chuyện vào bếp cùng vợ làm nội trợ”, anh chia sẻ.
Anh Thành cho biết thêm, cũng như nhiều người đàn ông khác có mặt ở đây ngày hôm nay, bản thân anh cảm nhận sâu sắc hơn vai trò cực kỳ quan trọng của gia đình, với tư cách là một nền tảng vững chắc cho mọi thành công trong sự nghiệp của các thành viên. Anh khẳng định: “Muốn xây dựng được nền tảng vững chắc đó thì trước hết cần giải quyết một cách căn cơ các vấn đề đe dọa sự bền vững của gia đình, đó là nạn bạo hành, những quan niệm bất bình đẳng giới, những hàng rào vô hình nhân danh “thiên chức” ngăn cản sự tiến bộ và phát triển của phụ nữ”.
Đến với Lễ hội “Sống xanh” chị Nguyễn Thị Loan, quận Hải Châu chia sẻ: “Gia đình là tế bào của xã hội, gia đình có êm ấm thì vợ chồng con cái mới yên tâm làm ăn, học hành. Bạo hành gia đình, tệ nạn xã hội là những vấn nạn luôn tồn tại ở bất kỳ xã hội nào dưới nhiều hình thức khác nhau, song nếu bản thân mỗi gia đình biết nhìn nhận, biết chia sẻ vai trò, trách nhiệm của nhau, cùng nuôi dạy con cái khôn lớn thì chắc chắn vấn nạn ấy sẽ không bao giờ tồn tại được. Tôi thấy rất cần phải có nhiều hơn nữa những lễ hội hoặc tuyên truyền thông qua các hoạt động như thế này để cổ vũ lối sống đẹp, bài trừ những tệ nạn xã hội thì nhiều gia đình sẽ là những mái ấm thực sự”.
Đồng thời với các hội thi còn có gần 40 gian hàng trưng bày truyền tải thông điệp về sống xanh, sống khỏe…
Lễ hội thực sự là cơ hội để các gia đình cùng nhau giao lưu, học hỏi tìm hiểu những nét đẹp truyền thống của gia đình Việt, thông qua những việc làm cụ thể từ hành động bảo vệ môi trường, các kiến thức về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình.