|
|
Đây là bài thơ của tác giả Tuyết Lan, lấy cảm xúc từ câu chuyện đi tìm hài cốt liệt sĩ sau chiến tranh do Mỹ gây ra tại Việt Nam 
|
|
|
|
Gắn bó với văn hóa Việt Nam gần 20 năm nay, nhà Việt Nam học Liên bang Nga Daria Mishukova (ảnh) coi Việt Nam như quê hương thứ 2. Không chỉ am hiểu văn hóa Việt, Daria còn có nhiều hoạt động giúp quảng bá đất nước Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.
|
|
|
|
Nhân dịp 8/3, tác giả Trần Anh Tuấn, nguyên Chủ tịch HĐND phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã làm bài thơ "Mừng ngày 8/3" tặng chị em phụ nữ phường Bạch Đằng: 
|
|
|
|
Nhân dịp 8/3, tác giả Trần Anh Tuấn, nguyên Chủ tịch HĐND phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã làm bài thơ "Phụ nữ là mẹ hiền" tặng đến toàn thể phụ nữ Việt Nam: 
|
|
|
|
Kỷ niệm về TW Hội LHPN Việt Nam - chị nuôi của 2 tiểu đoàn Bình Ca, Phủ Thông 
|
|
|
|
Ba mẹ bị tai nạn giao thông, ba chết ngay tại chỗ còn mẹ bị chấn thương sọ não, con lúc đó mới là một cái thai ba tháng. Bị chấn thương sọ não, cộng với sự ra đi của ba đã gây ra một cú xốc quá mạnh, mẹ đã trở thành một con người nửa mê, nửa tỉnh, nhiều lúc mẹ không còn biết mình là ai, ai cho cái gì cũng ăn, suốt ngày lang thang ra phần mộ của ba nói chuyện một mình. Ai cũng bảo: “Cái thai trong bụng mẹ khó lòng giữ nổi”.

|
|
|
|
|
|
|
 |  |  |  |  |  |  |
For
Advertise |
|
|
|