|
Hôm qua, cô đi vào chùa Thiền Lâm (Tân Thành - TP.Cà Mau) trao quà cho người nghèo, trời nhá nhem tối, lại mưa to, cô bất cẩn trượt bánh xe té xuống lề, giờ chân tay bầm tím. Đây không phải lần đầu, té riết rồi cô cũng hết sợ, nhất là những lần chạy xe đến những vùng nông thôn sâu, nếu ngại khó, ngại khổ thì những phần quà, những cây cầu giao thông nông thôn, mái ấm nghĩa tình… sẽ không đến được với bà con nghèo, vùng quê hẻo lánh. Lời tâm tình chân thành của cô Lý Thụy Bích Thủy, Phó trưởng ban Dân vận Thành ủy TP.Cà Mau, khiến tôi vô cùng cảm phục.
Cô Năm không ngại tâm sự cho tôi nghe về tuổi thơ khốn khó và những hoài bão của đời mình. Sinh ra và lớn lên tại TP.Cà Mau, gia đình thuộc lớp nghèo thành thị, từng ăn cháo thay cơm, phụ mẹ mua gánh bán bưng nơi từng con hẻm, góc phố… Vì thế, cô Năm càng thấu cảm với người nghèo, nhất là chị em phụ nữ. Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cô luôn tự động viên mình phấn đấu trở thành cán bộ phụ nữ để có điều kiện quan tâm, bênh vực cho quyền lợi chính đáng của chị em. Năm 1999, cô Năm được tín nhiệm làm Chủ tịch Hội LHPN thành phố, đó được xem là bước ngoặt quan trọng, chắp thêm đôi cánh để cô thực hiện ước mơ làm từ thiện. Tôi được xem là “đệ tử” đắc lực vì nhiều lần cùng cô Năm và các đoàn từ thiện đến nhiều địa phương khó khăn trong tỉnh, mang đến nguồn hy vọng, nguồn sống mới cho không ít hoàn cảnh đáng thương, bất hạnh. Nụ cười hạnh phúc của người cho và sự biết ơn thầm kín của người nhận luôn là ánh hào quang rực sáng, là sợi dây vô hình kết nối nhân tâm. Cô Năm không sao tính được trị giá của quá trình 10 năm vận động làm từ thiện cộng lại là bao nhiêu, chỉ biết đối tượng và địa phương hỗ trợ ngày càng tăng. Không ít người biết được nghệ thuật “xin tiền” của cô, nên cứ thích gọi cô là bà Năm “vận động”. Quả vậy, không chỉ khéo léo trong cách ứng xử, cô Năm còn tạo được uy tín và sự đồng thuận cao của xã hội qua việc sử dụng tiền vận động đúng mục đích, ý nghĩa. Nhiều trường hợp, đối tượng cô Năm vận động là người cô chưa từng quen biết, vậy mà chỉ trò chuyện qua điện thoại cô đã thuyết phục được nhà hảo tâm đến thực tế tại Cà Mau. Kế hoạch sử dụng tiền được cô Năm trình bày hợp lý, thuyết phục, vì thế có nhiều người đã không ngại bỏ ra gần trăm triệu đồng hỗ trợ chị em phụ nữ nông thôn vay vốn phát triển kinh tế, hay chăm lo cho trẻ khuyết tật, mồ côi, cơ nhỡ… Cô vẫn luôn nói, làm từ thiện không quan trọng là bao nhiêu tiền, bao nhiêu phần quà được cho đi, mà trên hết chính là đã khơi gợi trong mỗi con người tình thương yêu và sự san sẻ, để xã hội luôn mãi nồng nghĩa, ấm tình. Nỗi niềm trăn trở và đồng cảm trước cảnh nghèo khổ đối với nhiều phụ nữ nông thôn đã càng thúc giục bước chân cô Năm không mệt mỏi đi vận động. Có lần cô Năm kể về hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Tha, dân tộc Khmer ở xã Định Bình, TP.Cà Mau. Gia cảnh nghèo, không nhà ở, không đất sản xuất, lại mang bầu 4 đứa con, cô Năm vận động Bệnh viện Từ Dũ mổ miễn phí cho chị, vận động nhà hảo tâm hỗ trợ căn nhà, sữa, gạo… cung cấp trong thời gian 4 đứa bé còn nhỏ. Đến nay, các con chị Tha đã cứng cáp nhưng cô Năm vẫn không thôi quan tâm hỗ trợ mỗi khi vận động được quà. Cô trăn trở, một người phụ nữ phải cùng lúc chăm sóc 4 đứa con, thật vất vả, lại không làm ra tiền thì cảnh nghèo cứ đeo đẳng mãi. Cô Năm cứ luôn đinh ninh một điều, ở đâu đó trong tỉnh vẫn còn nhiều cảnh nghèo, bất hạnh cần sự sẻ chia, giúp đỡ. Thế là cô lại tiếp tục đi! Cô Năm vừa nhận nhiệm vụ công tác mới (Phó trưởng ban Dân vận Thành ủy TP.Cà Mau), nhưng 35 năm gắn bó với công tác phụ nữ đối với cô là khoảng thời gian hoạt động đầy tâm huyết, ý nghĩa. Với cái tâm, cái tầm cô Năm luôn nhận được sự tin yêu, cảm mến của mọi người. Hãy mở rộng vòng tay nhân ái, xây dựng một xã hội giàu tình thương, là thông điệp cô Năm muốn nhắn nhủ.
Mộng Thường - báo ảnh Đất Mũi
|