|
Ngày 19/8, tại Hà Nội, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, TƯ Hội LHPN Việt Nam, đã tổ chức buổi chia tay hồi gia cho nạn nhân trong đường dây mang thai hộ từ Thái Lan trở về. Tham dự buổi chia tay có đại diện Ban Chính sách Luật pháp TƯ Hội LHPN Việt Nam, Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm (P6-C45) Bộ Công an, Bộ Lao động TB&XH, đại diện một số tổ chức trong nước và quốc tế.
Tính đến ngày 30/5/2011, qua 2 đợt, Ngôi nhà Bình Yên (NNBY) thuộc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, đã tiếp nhân, hỗ trợ 15 phụ nữ (trong đó có 4 người đang mang thai) và 5 trẻ em từ Thái Lan trở về. Vào tháng 7/2011, cả 4 bà mẹ mang thai đã sinh 5 em bé. Như vậy, tổng số nạn nhân trẻ em trongtrong đường dây này được NNBY tiếp nhận là 10 em. Sau quá trình phối hợp điều tra, hỗ trợ nạn nhân về nơi tạm trú an toàn, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ tâm lý, tư pháp… đến 20/6/2011, khi việc điều tra ban đầu đã cơ bản hoàn thành, căn cứ nguyện vọng từng trường hợp, NNBY đã chuyển một số nạn nhân vào nhà mở phía Nam, một số khác về với gia đình. Hiện nay vẫn còn 5 bà mẹ và 6 em nhỏ xin ở lại để tiếp tục nhờ NNBY hỗ trợ giúp đỡ. Bà Lê Thị Thủy, đồng Giám đốc Dự án NNBY: Chưa bao giờ trong cùng một thời gian NNBY lại tiếp nhận số lượng nạn nhân đông, nhóm đối tượng đa dạng, phức tạp như vậy. Hầu hết họ đến từ Tây Nam Bộ, độ tuổi từ 20 đến 33. Họ mang thai hộ với mục đích lấy tiền nên không có sự chuẩn bị về kiến thức, tâm lý cho việc sinh đẻ, nuôi con. Lúc mới về, các nạn nhân đều mệt mỏi, chán nản, một số lo ngại sự kỳ thị của cộng đồng, làng xóm, sợ bị trả thù của kẻ môi giới; một số có thái độ im lặng, né tránh, cungcấp thông tin không chính xác. Về phía các cháu bé, khi ở Thái Lan, mẹ mang thai đến tháng thứ 8 đã phải mổ để tách con khỏi mẹ. Các cháu vừa thiếu sữa mẹ, thiếu sự giao tiếp, chăm sóc. Vì vậy, hầu hết đều có vấn đề về sức khỏe như suy dinh dưỡng, tim bẩm sinh, viêm đường hô hấp… Ông Đoàn Thế Vinh, Phó phòng P6-C45: Đây là vụ án phức tạp cần có sự phối hợp điều tra theo lộ trình. Phía Bộ Công an và TƯ Hội LHPN Việt Nam đã có sự phối hợp chặt chẽ với nhân viên xã hội NNBY để tiếp cập nạn nhân lấy lời khai, hoàn tất hồ sơ phá án. Đến nay, công tác hỗ trợ đã giúp nạn nhân bình ổn về tâm lý, sức khỏe, các cháu bé đã được cấp giấy khai sinh. Đây là vụ việc phát sinh lần đầu tiên ở Việt Nam và hết sức nhạy cảm vì có sự xung đột về luật pháp của Việt Nam và quốc tế, do vậy cần nhiều thời gian để giải quyết. Các bên liên quan trong quá trình chờ đợi cần phải bình tĩnh và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật Việt Nam. Trong thời gian tới, rất cần thiết có sự tăng cường, nâng cao nhận thức về pháp luật cho nạn nhân, gia đình và cộng đồng về những quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề quyền và nghĩa vụ công dân, Luật hình sự, Luật phòng chống mua bán người, các quy định về mang thai hộ, cho - nhận con… giúp các đối tượng nâng cao hiểu biết và làm theo pháp luật, tránh lặp lại trường hợp tương tự.
Theo Báo Phụ nữ Việt Nam
|