|
Sáng 3/11, Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam do bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã đi thăm hỏi, động viên những gia đình bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận lũ vừa qua. Hơn bao giờ hết, mỗi người dân vùng lũ đi qua đang cần sự tiếp sức của toàn xã hội để họ dần khôi phục lại cuộc sống. Cầm trên tay món quà của đoàn TƯ Hội LHPN Việt Nam, nhiều người dân giàn giụa nước mắt vì tấm lòng thơm thảo.
Thăm và động viên 9 gia đình ngư dân bị mất tích tại xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, Đoàn Chủ tịch đã tặng 9 suất quà, mỗi suất trị giá 700.000 đồng để động viên những mất mát mà những gia đình không may này hứng phải. Chị Nguyễn Thị Thủy (25 tuổi) ở trong ngôi nhà cấp 4 dột nát, chồng chị anh Nguyễn Văn Hợp (27 tuổi) không may bị mất tích trong khi đi đánh bắt cá trong đợt bão lũ vừa qua. Được sự quan tâm của TƯ Hội LHPN Việt Nam chị giàn giụa nước mắt thổ lộ: “Chồng là lao động chính trong nhà không may mất đi, tôi không biết xoay xở sao nữa khi phải nuôi 2 đứa con, một đứa 2 tuổi còn đứa kia chưa tròn 1 tuổi. Những đồng tiền giúp đỡ của TƯ Hội tôi để dành cho cuộc sống những ngày tiếp theo”. Bà Cao Thị Xuân, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Gần 100% số hộ trong xã làm nghề đi biển . Làm nghề này như sóng vỗ qua đầu, cái chết luôn cận kề. Những gia đình bị mất tích trong đợt đợt này tỉnh hội sẽ giúp đỡ, ủng hộ để họ phát triển kinh tế, nguôi ngoai dần những mất mát”. Buổi chiều, Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hòa đã đến Nghệ An thăm những gia đình gặp nạn và gặp khó khăn trong trong lũ lên vừa qua. Tại đây, chủ tịch đã trao 3 mái ấm tình thương trị giá 45 triệu đồng cho những gia đình khó khăn để xây nhà, đồng thời ủng hộ đồng bào bị lũ tại Nghệ An 30 triệu đồng và 10 suất quà trị giá 3,5 triệu đồng. Là một trong những gia đình bị thiệt hại nặng nề nhất trong đợt lũ vừa qua, chị Phan Thị Hương xóm 6 xã Hưng Chính, thành phố Vinh nhà bị sập hoàn toàn, chồng bị tai biến mạch máu não, bản thân chị bị gãy tay do nhà sập, 1 mình chị nuôi 2 nhỏ. Gia đình chị vinh dự được chủ tịch đến thăm, chia sẻ, động viên. Không giấu nổi những giọt nước mắt, chị Hương tâm sự: “Tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến TƯ hội đã quan tâm đến chị em hội viên. Khó khăn vẫn còn nhiều nhưng tôi dành số tiền mà TƯ hội hỗ trợ để mua thóc giống cho vụ tới và dành tiền cho con cái học”. Ngày 4/11, Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam vào Hà Tĩnh. Đây là tỉnh thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ vừa qua. Theo báo cáo của ban thường vụ hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh, thiệt hại ước tính 5 nghìn tỉ đồng, 182/262 xã (chiếm 70% số xã) trong toàn tỉnh bị ngập chìm trong nước. Nhiều xã bị ngập sâu từ 1,5-2m và bị chia cắt hoàn toàn. Tại đây, Chủ tịch Nguyễn Thị Than Hòa đã trao 10 mái ấm tình thương trị giá 150 triệu đồng và tiền, quà trị giá 100 triệu đồng ủng hộ đồng bào vùng lũ tỉnh Hà Tĩnh. Chủ tịch đã đi thăm, động viên và tận tay trao tiền và quà cho những gia đình bị thiệt hại do lũ ở tỉnh. Động viên chia sẻ trước đồng bào bị thiệt hại tại huyện Hương Khê, Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hòa nhấn mạnh: “Lũ lụt qua đi nhưng hậu quả để lại còn rất nhiều. Dù có bao nhiêu đoàn đến thăm, tặng quà nhưng cũng không bao giờ bù đắp hết được những mất mát mà đồng bào ta hứng chịu”. Chủ tịch chỉ đạo Hội LHPN các cấp quan tâm sâu sắc đến gia đình hội viên đồng thời chủ tịch động viên chị em nhanh chóng khắc phục hậu quả để phát triển kinh tế và luôn sẵn sàng đề phòng, đối phó với những trận lũ. Ngoài ra chủ tịch cũng nhắc nhở Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh phải đảm bảo trao tiền và quà đúng đối tượng và đến tận tay người dân. Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh hứa sẽ chỉ đạo tốt chị em và Hội LHPN các cấp huyện, xã để đảm bảo tính công bằng, minh bạch.. Phấn khởi khi được Chủ tịch đến thăm, mặc dù bị lũ cuốn trôi hết sạch nhà cửa và đồ đạc, vật dụng trong nhà nhưng chị Trần Thị Đào, xã Phúc Đồng, Hương Khê hồ hởi: “Đúng là "một miếng khi đói bằng một gói khi no", sự quan tâm kịp thời của TƯ Hội LHPN là nguồn động viên khích lệ rất lớn đối với chị em. Tấm lòng thơm thảo của cả nước hướng về đồng bào miền Trung thật đáng trân trọng, làm ấm lòng bà con vùng lũ”.
Bùi Xuân Tiến
|