|
Được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương kháng chiến hạng I, Huân chương độc lập hạng III, cùng nhiều bằng khen, giấy khen của tỉnh, huyện... đã minh chứng đầy đủ những việc làm cô đã cống hiến cho quê hương, đất nước. Cuộc đời của cô là tấm gương sáng về lòng quả cảm, đức hy sinh vì nghĩa lớn trong thời chiến lẫn thời bình. Cô là Phạm Thị Bay (Ba Bay), sinh năm 1939, hiện sinh sống tại ấp Rau Dừa B, xã Hưng Mỹ (Cái Nước - Cà Mau).
Gương sáng về lòng quả cảm Cuộc đấu tranh trường kỳ gian khổ và anh dũng là ca khúc bi tráng sáng mãi đến muôn đời sau. Ngọn cờ chiến thắng đã bay trên bầu trời hòa bình, để đất nước sang trang mới độc lập, tự do và phát triển. Và ở vùng đất cuối trời Nam Tổ quốc, nữ anh hùng Ba Bay đã góp công không nhỏ vào chiến thắng vẻ vang của địa phương và cả nước.
Sinh ra và lớn lên ở vùng đất giàu truyền thống cách mạng, ngay khi còn là học sinh trường làng, cô Ba Bay đã tham gia hoạt động cách mạng, nguyện dành cả cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng quê hương, thống nhất đất nước. Năm 1961, cô Ba vinh dự được kết nạp vào Đảng, sức chiến đấu ngày càng trở nên thôi thúc mạnh mẽ trong lòng cô gái trẻ. Năm 1969, cô được tín nhiệm bầu làm Bí thư xã Hưng Mỹ; đến năm 1973, là Bí thư xã Tân Hưng Đông, đảm nhận nhiệm vụ quan trọng là lãnh đạo nhân dân trong xã đập tan Chi khu Cái Nước, giải phóng xã Tân Hưng Đông. Từ một địa phương không có một tấc vũ khí trong tay, thế nhưng với sự vận dụng và rèn luyện nghệ thuật đánh giặc sáng tạo, xử trí tình huống khéo léo, Ba Bay đã nhiều lần làm cho quân địch phải kinh hoàng, khiếp sợ. Cô trực tiếp lãnh đạo quân, dân xã lập nên nhiều kỳ tích: Cùng du kích xã, ấp xây dựng nhiều hố chông, hàng rào A ngữ, đánh đổ 150 trận càn quét, 3 lần dẫn Trung đoàn 10 (Đ10) đánh quân dã ngoại đặc biệt, bắn rơi 3 máy bay trực thăng... Quá trình bao vây tấn công địch có nhiều diễn biến rất phức tạp và nguy hiểm khôn lường, nhưng thực hiện khẩu lệnh “Một tấc không đi, một ly không rời, thề quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, cô Ba cùng Đảng bộ xã quyết tâm chiến đấu, bám chặt địa bàn. Với tinh thần tự lực tự cường, mưu trí sáng tạo, chỉ huy bao vây 3 mũi giáp công, bao vây cứ điểm của đồn, chiều ngày 16.12.1974, xã Tân Hưng Đông hoàn toàn được giải phóng, tạo đà cho các địa phương khác trong tỉnh vùng lên thoát khỏi sự kìm kẹp của bọn Mỹ - Ngụy.
Cuộc sống thời bình Hòa bình lập lại, gạt đi nỗi xót thương bạn bè, đồng chí đã ngã xuống, cô gái dũng cảm Ba Bay lại tiếp tục cống hiến sức mình cho xã hội, góp công xây dựng quê hương phát triển, giàu đẹp. Từ năm 1976-1977, cô đảm nhận nhiệm vụ Thường vụ Huyện ủy; từ 1980-1982, Phó Bí thư Thường trực - Chủ nhiệm kiểm tra Đảng... Giờ đây, tuổi đã 70 nhưng cô Ba vẫn không quên lời Bác dạy “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, độc lập phải đổi bằng mồ hôi, trí tuệ và xương máu. Cô xem đó là nền tảng quý giá, giúp bản thân vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Cô Ba nhớ lại: Từ khi được phép về địa phương, tôi chỉ có một túi quần áo, một túi tài liệu. Vì không muốn mình trở thành gánh nặng của Nhà nước, nhờ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, tôi gắng sức lao động, từng bước vươn lên từ hai bàn tay trắng.
Điều đặc biệt là cô Ba không lập gia đình, tình thương yêu cô dồn hết cho người cha và các cháu. Thu nhập hàng tháng cô dành để phụng dưỡng cha già và nuôi các cháu đi học, đồng thời giúp vốn cho một số hộ nghèo trong ấp có điều kiện sản xuất, xóa đói giảm nghèo... Giản dị, chất phác, gần gũi - đó là nhận xét của nhiều người khi được tiếp xúc với cô. Giờ đây, niềm kỳ vọng của cô là nuôi dạy con cháu ăn học nên người, niềm vui sướng nhất là khi nhìn thấy quê hương Hưng Mỹ ngày càng khởi sắc. Vinh dự và tự hào hơn cho tỉnh nhà là tháng 7 vừa qua, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Thị Bay đã được biểu dương tại Hội nghị Biểu dương người có công tiêu biểu toàn quốc, tổ chức tại tỉnh Bến Tre.
Theo báo ảnh Đất mũi
|