|
Từ lâu, quần thể danh thắng xã Cẩm Lương đã nổi tiếng với nét độc đáo riêng biệt. Du khách đến tham quan được chiêm ngưỡng cảnh cá thần ở suối Ngọc, khám phá động Đăng, động Tăng, bên trong có thạch nhũ nhiều màu, hình thù khác nhau như chốn “bồng lai tiên cảnh”...
Cách thành phố Thanh Hóa hơn 80 km về phía Tây, qua thành nhà Hồ, vượt eo Lê qua nhiều bản làng và những dãy đồi núi, du khách sẽ đến được suối Ngọc, làng Lương Ngọc, xã Cẩm Lương (Cẩm Thủy). Đây là một con suối khá đặc biệt, mang màu sắc bí ẩn với nhiều tên gọi khác nhau: “hang cá thần” hay “suối cá Lương Ngọc”. Suối Ngọc được bắt nguồn từ trong lòng dãy núi đá vôi (Trường Sinh) với chiều dài khoảng 150m, nơi rộng nhất 6m, đáy suối là một lớp đá cuội, không có bùn. Nước ở đây trong như ngọc, không có mùi tanh, mực nước sâu từ 50 đến 80 cm. Hằng ngày, ở suối Ngọc có hàng trăm đàn cá gồm: cá dốc, cá chày, cá chép, cá mài đủ màu sắc, có con nặng từ 2,5 đến 8 kg bơi từ trong hang ra. Cá to xếp hàng trước, rồi đến cá nhỡ, cá nhỏ lần lượt nối đuôi nhau bơi lội rất trật tự. Ở trong hang còn có rất nhiều cá chúa, thân hình to, nặng từ 25 đến 30 kg, mang có vành màu đỏ giống như đeo khuyên tai, mắt có viền đỏ lấp lánh như chiếc nhẫn vàng. Đặc biệt, du khách đến tham quan có thể vừa chiêm ngưỡng cảnh cá thần bơi lội vừa đứng trên bờ cho cá ăn. Điều lạ kỳ là đã bao đời nay cá ở đây không bao giờ theo dòng nước xiết bơi ra ngoài sông Mã, mà chỉ quanh quẩn ở suối Ngọc rồi lại vào hang. Từ suối Ngọc muốn đến thăm động Đăng, du khách có thể men theo đường núi khoảng 200m. Trên đường đi ta gặp rất nhiều loài cây mà không thể nhớ hết tên. Có loài cây họ tre, dáng to cao, lóng dài có thể làm được hông đồ xôi. Có cây họ sồi cao chọc trời, thân cây to đến vài người ôm không xuể... Đến động Đăng, du khách sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng những thạch nhũ nhiều màu, hình thù khác nhau, ôm vách, vòm động rũ xuống đẹp như chốn “bồng lai tiên cảnh”. Trong động rộng rãi, cao, thoáng, sạch sẽ, đường rất dễ đi. Nếu tham quan hết động mất khoảng thời gian hai tiếng đồng hồ. Những du khách giàu trí tưởng tượng hẳn sẽ xây dựng được những huyền tích theo từng bước chân. Bởi trong hang có rất nhiều cảnh vật khác nhau, nơi thì giống tích hội bàn đào chốn thiên cung khi xưa, nơi lại giống cảnh cực lạc, cõi niết bàn của đạo phật. Có cột thạch nhũ lại giống đôi trai gái đang đứng ôm nhau thắm thiết trong tư thế lõa thể, suối tóc của cô gái uốn lượn ôm lấy eo và dài đến gót. Có cột thạch nhũ lại giống hệt bức tượng một người mẹ trẻ trung, tràn đầy sinh lực đang cõng đứa con mập mạp trên lưng. Cũng có những khối thạch nhũ “đăng châu” lấp lánh như kim cương, khi soi đèn pin vào sẽ có sự phản quang sáng cả một vòm hang và trông như có hàng trăm cây đèn thần bật sáng. Ngoài ra, trong động còn có một đoạn suối dài 15m, chảy quanh vách động, nước suối trong vắt, mát rượi. Khách tham quan khi mệt mỏi có thể dùng rửa mặt, trong chốc lát mệt mỏi có thể tiêu tan. Từ suối Ngọc, đi theo chân núi Trường Sinh khoảng 500m du khách sẽ đến động Tăng. Do thiên nhiên kiến tạo, động Tăng có phong cảnh thanh tịnh, khơi dậy trí tò mò của nhiều du khách đến tham quan. Những thạch nhũ sát vách động có cấu trúc như bệ tượng phật Tam Thế. Trên bàn Tam Thế có mâm bồng, bát hương, cột thạch nhũ trông giống như những pho tượng phật... Người xưa, không rõ thời gian nào đã lợi dụng cảnh trí đặt thêm vào đó một số lư hương, tạo nên một ngôi chùa để thờ cúng phật. Theo các cụ cao niên ở đây: Xưa kia, lúc nào cũng có một cụ già thường xuyên ra hương khói trông chùa. Những ngày rằm, ngày lễ, nhân dân và khách thập phương thường xuyên đến đây làm lễ cầu may, cầu phúc...
Nguồn Báo Thanh Hóa
|